Không muốn chia tay, nhưng tôi và chồng từ "người bạn đời" trở thành "bạn bè" chỉ vì sự ích kỷ của chính mình.
Tôi và anh là bạn học cấp 2, nhưng tình cảm thời đó không thành vì ngại ngùng. Sau này, chúng tôi gặp lại trong hoàn cảnh bất ngờ và bắt đầu mối quan hệ. Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn muốn chủ động trong tình yêu. Tôi mong anh vừa mạnh mẽ, vừa nhạy cảm để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Tôi có hình mẫu lý tưởng về người đàn ông và muốn biến anh thành người như thế, nên đã không ngại chỉ trích anh trước mọi người, không chú ý đến cảm xúc và lòng tự trọng của anh.
Lạ thay, anh không tức giận hay tỏ thái độ gì mà chỉ chọn cách im lặng, khiến trái tim chúng tôi dần xa cách. Ngày đầy tháng bé thứ nhất, tôi định đưa con về mẹ đẻ chơi, nhưng chúng tôi lại sống tách biệt dưới hai mái nhà mà không hận thù hay cãi cọ. Chúng tôi trở thành bạn bè, không hơn không kém, và đó là vấn đề. Tôi nhận ra rằng không có tiêu chuẩn nào cho người bạn đời. Yêu một người không thể bắt họ thay đổi theo ý mình mà phải để họ sống thật với bản thân. Tôi đã sai khi mong muốn biến anh thành hình mẫu trong tưởng tượng của mình.
Tôi không biết điều đó đã khiến tình yêu của chúng tôi xa cách. Tôi hối hận, nhưng đã muộn...


Source: https://afamily.vn/khong-muon-ly-hon-nhung-toi-cung-chong-tu-ban-doi-bien-thanh-ban-be-chi-vi-su-ich-ki-cua-ban-than-20180314174615074.chn